Kế hoạch "chiếm lại" trái tim chồng
Ngày cưới, vợ chồng mình rất vui vì sắp thực hiện ước mơ đã vẽ ra trong 2 năm yêu nhau: một tổ ấm hạnh phúc với chồng, vợ và những đứa trẻ. Mỗi sáng, vợ thấy chồng bên cạnh là nguồn năng lượng cho cả ngày. Tối đến, vợ nấu những món ngon cho chồng và nhìn chồng ăn là mọi mệt mỏi tan biến. Vợ hạnh phúc chỉ cần chồng ở bên, với tiếng cười và ánh mắt của chồng. Khi thiên thần nhỏ ra đời, dù vừa “vượt cạn” còn yếu, nhưng nhìn thấy chồng và con, vợ cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Rồi một ngày vợ thấy chồng ôm vai cô ấy ở quán café.
Vợ ghen tuông, lao vào chửi mắng chồng và người yêu cũ mặc chồng can ngăn. Chồng đưa vợ về và giải thích rằng cô ấy chỉ cần giúp hỏi bác sĩ cho mẹ đang bệnh nặng. Chồng khẳng định không có gì giữa hai người, nhưng vợ không tin, vẫn giữ suy nghĩ tiêu cực. Cô ấy tự tạo ra những viễn cảnh hoang tưởng, mắng mỏ chồng và đập phá vì sợ mất chồng.
Vợ đã phát điên khi đến công ty và cơ quan chồng, công khai bôi nhọ cô gái mà chồng cô cho là tình địch. Vợ còn về quê, nói xấu chồng với họ hàng và gây ồn ào ở bệnh viện nơi mẹ cô gái đang nằm, dẫn đến cái chết của bà. Sau khi nhận ra hành động sai lầm của mình, vợ hoảng sợ và chạy đến tìm chồng, nhưng anh chỉ im lặng quay đi. Cô gái thì không trách vợ, chỉ nói rằng mẹ cô đã bệnh nặng từ lâu và cô cũng sắp kết hôn. Vợ cảm thấy hổ thẹn và nhận ra sự ích kỷ của mình. Chồng quyết định dọn ra một căn phòng thuê để tìm sự yên tĩnh.
Hàng ngày, chồng vẫn ghé thăm con và hỏi thăm vợ. Vợ rất hối hận và muốn chồng quay về, nhưng mỗi khi mở lời, chồng chỉ im lặng ra về. Vợ hiểu chồng cần thời gian. Vừa rồi, vợ đã thăm mộ bác và nói chuyện với bác, xin lỗi bác. Tại đó, vợ gặp cô gái sắp cưới của chồng, cô ấy nói mẹ cô không giận vợ và khuyên vợ nên làm lành với chồng. Vợ đang lên kế hoạch để cưa lại chồng. Mỗi sáng, vợ sẽ nấu ăn sáng cho chồng và sau giờ làm sẽ đón con về nhà trọ của chồng, nấu ăn, dọn dẹp và trang trí phòng của chồng, với hy vọng được ngủ lại bên chồng.
Vợ sẽ giả vờ không nghe khi chồng đuổi về và sẽ cùng cu tí đến làm ầm ĩ cho đến khi chồng nhượng bộ. Chồng có thể đuổi vợ, nhưng không nỡ với cu tí. Nếu chồng không về, hai mẹ con sẽ "di cư" luôn. Chồng có biết không, khi vợ đang âm thầm tính toán kế hoạch? Hiện tại, tôi cảm thấy bế tắc và chán nản, không biết làm sao để khôi phục tình yêu như ngày đầu.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ke-hoach-cua-lai-chong-20130130094124673.chn